"Ly hôn nhưng vẫn hiến gan để cứu sống chồng cũ"
Su Dan, người Nội Mông, và Tian Xinbing từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã kết hôn và có một cô con gái, nhưng sau gần 10 năm hạnh phúc, họ quyết định ly hôn do bất đồng về kế hoạch phát triển công ty chung. Dù đã chia tay, họ vẫn sống cùng nhau để quản lý công ty. Hai tháng sau ly hôn, Tian Xinbing được chẩn đoán mắc bệnh gan mãn tính giai đoạn 2, cần ghép gan. Su Dan biết rằng nhiều bệnh nhân khác cũng đang chờ hiến tạng, nhưng tình trạng của Tian Xinbing ngày càng xấu.
Khi Su Dan đề nghị hiến gan cho chồng cũ, Tian Xinbing nghĩ đó là lời đùa, nhưng cô hoàn toàn nghiêm túc. Cô dẫn anh đi gặp bác sĩ và khẳng định muốn hiến gan ngay lập tức vì thời gian là rất quý giá. Tuy nhiên, Tian Xinbing từ chối nhận gan, lo ngại về rủi ro cho sức khỏe của Su Dan và ảnh hưởng đến con gái nhỏ của họ. Từ đó, mỗi khi Su Dan nhắc đến chuyện này, anh đều im lặng. Su Dan hiểu lý do từ chối nhưng vẫn quyết tâm thử. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, và trong hai tuần tiếp theo, cô liên tục thuyết phục chồng cũ và tự thực hiện các xét nghiệm gan cần thiết.
Cuối cùng, Tian Xinbing đã đồng ý tái hôn với vợ cũ, Su Dan, trước khi phẫu thuật cấy ghép. Khi được hỏi lý do, Su Dan khóc và nói "Bởi vì tôi yêu anh ấy". Họ chính thức kết hôn lại và phẫu thuật diễn ra vào ngày 31/10, Su Dan đã hiến tặng 590 gram gan cho chồng. Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật thành công và sức khỏe của cả hai đang tiến triển tốt mà không cần truyền máu. Tuy nhiên, Su Dan cần 6 tháng để gan phục hồi và theo dõi các biến chứng.







Source: https://afamily.vn/da-ly-di-van-hien-gan-cuu-song-chong-cu-20121103122227403.chn